Hiển thị các bài đăng có nhãn NHỮNG GÓC NHÌN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NHỮNG GÓC NHÌN. Hiển thị tất cả bài đăng

19 thg 8, 2019

CON LỪA


CON LỪA
Ngụ ngôn kể rằng … Có hai cha con dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, đứa con đi bộ theo sau. Thấy vậy, khách qua đường nói:
– Cha mà không biết thương con. Cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, bắt đứa con phải đi bộ.
Nghe vậy, người cha bèn nhảy khỏi xuống khỏi lưng lừa và nhường cho con cưỡi. Đi được một lúc, khách qua đường chỉ trích:
– Đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, còn cha già phải đi bộ.
Nghe vậy, hai cha con bảo nhau:
– Để cho thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, chỉ còn cách là cả hai cha con chúng ta cùng cưỡi.
Hai cha con cùng lên lưng lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe có người chỉ trích:
– Rõ là phường vô nhân đạo. Con lừa gầy ốm mà phải chịu đựng sức nặng như thế!
Nghe vậy, hai cha con vội nhảy xuống. Nhưng cũng chỉ một lúc sau, có người lại phê bình:
– Rõ là ngu dốt. Có lừa không dám cưỡi mà phải đi bộ.
Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ.
Ca dao Việt Nam có câu: “Chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bụm miệng người thế gian”. Không ai có thể làm vừa lòng hết mọi người, vấn đề là phải có lập trường, biết mình phải làm gì đúng theo lương tâm chân chính chứ đừng hành động theo người khác.
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Cao chê ngỏng, thấp chê lùn. Mập chê béo, Gầy chê yếu. Đẹp không ưa, xấu không thích. Tốt bị tránh, ác bị ghét. Cỡ nào cũng chết chắc!
Hãy nhớ rằng: KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM VỪA LÒNG HẾT MỌI NGƯỜI. Muốn thỏa lòng mọi người là chuyện hão huyền, thất sách, ngu xuẩn. Hãy cứ là chính mình!
TRẦM THIÊN THU

31 thg 8, 2018

► NÊN HÌNH BÓNG NGÀI



Để Con Nên Hình Bóng Ngài
Sáng tác: Lê Đức Hùng
Tiếng hát: Tố Hà
Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn.
Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi!

Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn.
Để con có đôi tay của Chúa đôi tay trìu mến đỡ nâng dịu dàng.
Để con có ánh mắt từ nhân để con có tấm lòng khoan dung.
Để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến.

Từ nay sẽ không là con sống nhưng là Chúa sống trong con từng ngày.
Cùng với Chúa con về muôn nối gieo tình yêu mới đắm say tình người.
Để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương.
Rồi nơi con qua, và nơi con đến tràn ngập yêu thương, chan hòa niềm vui. 

► LẶNG





1. Lặng...để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta
Lặng...để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau.
Lặng... để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh.
Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh.

Nhìn...nhìn lên Thánh Giá, Chúa đang dang tay lặng im.
Từ...từ trên Thánh Giá, Chúa có nghe con nài van!
Vì...vì sao Chúa hỡi cứ như...như vô tình không nghe?
Lòng con sắt se ôm nỗi đâu riêng Ngài ơi!

ĐK:
Vì sao Chúa hỡi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao?
Đời con lao đao bao nhiêu yêu thương sầu tim vỡ...
Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh?
Nhận bao hi sinh đau thương như Chúa trên Thập hình.

2.
Lặng...để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta
Lặng...để nghe Chúa nói...Thánh Giá Ta mang vì ai...
Lặng...để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi
Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.

Lặng...để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta
Lặng...để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau
Lặng...để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên
Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi...

► MÃI THUỘC VỀ NGÀI


Chỉ là chút nắng sau mưa
Mà cứ tưởng kim cương lấp lánh!

Xin cho con "Mãi thuộc về Ngài"
Sáng tác: Lê Đức Hùng  - Tiếng hát: Hoàng Hiệp


MÃI THUỘC VỀ NGÀI 

1. Đời cho con một chút danh, chút danh phù phím mỏng manh.Một chút danh dẫu nhỏ thôi nhưng đã khiến con xa rời, xa rời tình Chúa. Đời cho con một chút quyền, chút quyền chông chênh bấp bênh, con ngả nghiêng tâm đảo điên, con tự lánh xa tình Ngài. Bờ bến bình yên... 

Khi con yêu danh tiếng lực quyền, khi con mê lạc thú hưởng thụ, Chúa đâu còn đâu còn chổ trong tim con. Xin ra tay cứu vớt đời con, xin mau mau chiếm lấy hồn con, Chúa ơi! Chúa ơi!..Để con mãi thuộc về Ngài, mãi thuộc về Ngài. 

2. Đời đưa con tìm cái tôi, cái tôi hào nhoáng rỗng không, một cái tôi bé nhỏ thôi nhưng đã khiến con xa rời, xa rời tình Chúa. Đời rêu rao một chữ tiền con đổi trao ngay trái tim, tâm rối ren, đời tối đen, con tự lánh xa tình Ngài. Bờ bến bình yên... 

Khi tranh đua hơn kém cùng đời, khi mưu toan thu vén vạn lời, Chúa đâu còn đâu còn chổ trong tim con. Xin ra tay cứu vớt đời con, xin mau mau chiếm lấy hồn con, Chúa ơi! Chúa ơi!..Để con mãi thuộc về Ngài, mãi thuộc về Ngài.


29 thg 7, 2018

► SAO BIỂN



AVE MARIS STELLA


Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng
Soi lối cho con lúc vượt biển thế gian...

TINH KHÔI



Em về một thủa tinh khôi !

MẸ MÙA XUÂN



Kỷ niệm 07 Mùa Xuân,Thánh tượng "Mẹ Ban Ơn" hiện diện tại Giáo Xứ Thiên Ân (2009-2016)
   XIN  MỜI XEM

ĐÊM YÊU THƯƠNG




           Đêm Yêu Thương - An Bình nhân thế
Con nay về đón Chúa đêm vui
Bước phiêu du say giấc ngủ vùi
          Hồi chuông thánh Ngôi Lời nhập thể !
                                                                             (Am)

28 thg 7, 2018

CHE

Từ em sắc thắm chông chênh
Nghiêng che nắng ấm mông mênh điệu buồn! 
                                                                                                      ( Am)

HOA LỤC BÌNH




Có một loài hoa mang sắc tím.
Thân bềnh bồng theo con nước đầy vơi.
Không chân đứng trên quê hương trôi nổi.
Nở ngút cho đời những nụ triều khơi.
                                       (Vũ Quyên)

Hoan hô - Đả đảo!


                 Cành lá hôm nay rộn tiếng "Hoan hô" !
          Cành lá hôm sau reo vang "Đả đảo"!
    Ôi ! con người ngàn năm tráo trở
             Trong đó có con...xin tha thứ lỗi lầm!!!
                                                                                               (Am)

TÌNH KHÚC




Khung cửa hẹp cho hồn mở rộng
        Chợt thấy tình Người sao quá bao la !
                                                                                                      (Am)

MỘT CÕI ĐI VỀ



Người đi về cõi ngàn thu
Tôi còn ở lại vẫn mơ kiếp người
Nay người, mai cũng đến tôi
Trở về cát bụi: Khóc, cười, trắng tay!
Trăm năm gom lại một giây
Lá âm thầm rụng xa cây lìa cành
Trầm Thiên Thu

ĐÊM AN BÌNH





Đêm Noel ngời sáng
    Lung linh ánh mắt nhìn
   Hồn lâng lâng cảm mến
                  Mừng Con Chúa hạ sinh              
                          (Am)

PHÚT GIAO MÙA



       Maria Mùa Xuân diễm tuyệt               
 Phút giao mùa nguyện Mẹ thương ban
Đêm linh thiêng ngập tràn ân phúc
Xuân đất trời hòa khúc thanh an.
                                                                     (Am)
* Ảnh chụp một thoáng tình cờ bên Tượng đài Đức Mẹ Lavang tại Gx.Thiên Ân đêm Giao thừa 2015. 

MỘT CÕI RIÊNG TƯ



---------------o0o--------------

 




CUNG ĐÀN


         Cung đàn nào thanh thoát
  Cho hồn mãi dâng cao
Nụ hoa nào dâng hiến
           Trong tiếng nhạc xôn xao 
                                        (Am)

CHIỀU VỀ BÊN MẸ



                                                        (Tại Núi đá Nhà Thờ Chúa Cứu Thế Saigon)

TÌNH CA DÂNG HIẾN



Tạ ơn Vua cả đất trời

Vì yêu Chúa đã gọi mời tên con

Cảm ơn Mẹ của Chúa con

Đã luôn bầu cử cho con đêm ngày

Này con tỳ nữ trắng tay

Chỉ dâng hồn xác thay lòng tri ân

Giúp con luôn biết xin vâng

Khó nghèo, trong sạch, dấn thân chẳng màng…
                                                   CÁT BIỂN

KHÚC HÁT BAN MAI



Con chim xanh ríu rít
     Nhảy nhót trên cành cây
    Chào bình minh bát ngát
Nắng lung linh tỏa đầy
                                              Trầm Thiên Thu