11 thg 11, 2018

UỐNG RƯỢU GIẢ



UỐNG RƯỢU GIẢ

Uống rượu giả mà cũng say túy lúy
Chẳng biết đâu là bến giác, bờ mê
Bởi, rượu thật người ghét bỏ, khinh chê
Mà cứ thích ngọt ngào hơn cay đắng

Chân lý luôn là một con đường thẳng
Vẫn ít người đi hơn lối quanh co
Lời thật mất lòng dẫu có nhỏ, to
Người vẫn ưa lời vòng vo dối trá

Trái tim thật, mà chuộng tình yêu giả?
Chữ thiện căn đi vắng cả đời sao?
Tiếng lương tâm không nghe được lời nào?
Rồi cứ thế chìm sâu trong ảo ảnh

Đánh cho bóng nét nhu mì phẩm hạnh
Lòng từ nhân thêu hoa gấm lung linh
Bàn tay thon thơm từ thiện cho mình
Dáng châu ngọc mong tôn vinh thánh thiện

Ôi cuộc sống toàn những đồ trang điểm
Ngộ chưa ra điều khập khiểng lên ngôi
Đến bao giờ tiễn ảo ảnh xa xôi
Tìm cho được niềm vui trong chân lý

Uống rượu giả mà cũng say túy lúy
Chẳng biết đâu là bến giác, bờ mê
Hạnh phúc ảo, bình an ảo … lê thê…
Thôi nhé người ơi! Mau về Nguồn Thật

Đức Ki-tô, thương nhớ người, quay quắt
Những đêm dài mất ngủ chỉ vì yêu…

Ả giang hồ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét